Cố gắng

Thứ sáu - 04/08/2023 06:31 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   108
“Ân sủng của Ta đủ cho ngươi”
Cố gắng

Cố gắng

Người ta thường kể chuyện một con ếch loay hoay thế nào lại rơi vào thùng sữa. Trong một thoáng nó nghĩ rằng cuộc đời thế là kết thúc. Nó nghĩ rằng không thể chết một cách dễ dàng như thế được và nó bắt đầu hành động, nó đạp liên hồi, sau hồi lâu sức đã mỏi nhưng cũng lúc ấy, sữa dưới chân nó dường như đặc lại. 

Cố gắng đến mức cuối cùng, cũng lúc đó sữa đã đặc lại, giờ thì nó chỉ nằm nghỉ lấy sức phóng ra là xong.

Cũng câu chuyện ấy, có thể hình dung người phụ nữ trong câu chuyện Tin Mừng khi đôi co với Chúa Giêsu xin Ngài chữa lành cho con gái bà: “Chó con dưới bàn cũng được hưởng những mụn bánh tứ bàn chủ rơi xuống”. Dù không được cách dễ dàng, nhưng kiên nhẫn và khôn khéo của bà cuối cùng cũng thành công.

Bạn thân mến! Thiên Chúa ban ơn nhưng ân sủng chỉ thành tựu khi con người cố gắng cộng tác. Điều này Thánh Phaolô đã kinh nghiệm khi nhận ra “Ân sủng của Ta đủ cho ngươi”, không có trở lực nào mà cố gắng khôn vượt qua. Chính khi bạn cố gắng hết sức mình là lúc bạn hoàn thành chính mình.

Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây