Ca đoàn LBT du lịch Nha Trang

Thứ sáu - 17/04/2020 22:16 |   588
Vào mùa hè, Ca đoàn Lê Bảo Tịnh thường tổ chức đi du lịch để gia đình các ca viên có dịp cùng nhau vui chơi, khám phá vẻ đẹp của quê hương đất nước. Năm nay, Ca đoàn chọn điểm đến là Nha Trang, khởi hành lúc 4 giờ sáng ngày 03.8.
du lịch Nha Trang
du lịch Nha Trang

Ca đoàn Lê Bảo Tịnh du lịch Nha Trang

Bích Ngọc

Vào mùa hè, Ca đoàn Lê Bảo Tịnh thường tổ chức đi du lịch để gia đình các ca viên có dịp cùng nhau vui chơi, khám phá vẻ đẹp của quê hương đất nước. Năm nay, Ca đoàn chọn điểm đến là Nha Trang, khởi hành lúc 4 giờ sáng ngày 03.8.

Nhiều người hơi ái ngại vì nghe thông tin thời tiết từ VTV dự báo sẽ có bão số 2: “Từ đêm 2/8, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa to đến rất to. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Ở Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa rất to. Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động”. Nghe thế, một vài người lại mừng thầm, hy vọng sẽ được tận mắt chứng kiến bão biển.

Khi xe chạy ra khỏi TP.BMT, anh Tuấn xướng kinh và mọi người sốt sắng đọc kinh sáng, dâng mình cho Đức Mẹ. Chẳng mấy chốc, xe đã lên đến đỉnh đèo Phượng Hoàng, dừng lại trên khu đất trống rộng rãi. Bữa điểm tâm do chị Kim Thoa chuẩn bị sẵn từ nhà đem theo được dọn ra trên nền bê tông nhựa đường sạch sẽ. Nhờ tài nấu ăn khéo léo của chị Thoa nên mọi người đều ngon miệng. Sau bữa ăn sáng dã chiến vui vẻ, mọi người lại tiếp tục hành trình.

9 giờ, đoàn du lịch đã đến Trung tâm Suối Khoáng Nóng Tháp Bà, TP. Nha Trang. Nơi đây khung cảnh hữu tình, mọi người chụp chung tấm hình lưu niệm trước khi được hướng dẫn đi tắm bùn. Lúc mới vào bồn tắm, cảm giác bùn nhơn nhớt, 2 phút sau, khi bùn đã chảy vào gần đầy bồn, chất bùn nhờn nhờn ấy tạo cho ta cảm giác ấm nóng thật dễ chịu, thích thú. Thế là bắt đầu tắm bùn. Theo lời quảng bá: “Từ năm 2000, THÁP BÀ Spa đã kết hợp bùn khoáng và nước khoáng nóng thiên nhiên để phục vụ cho du khách. Bùn khoáng tại THÁP BÀ Spa là loại bùn khoáng vô cơ chứa nhiều đa vi lượng khoáng. Độ mặn và độ nóng của suối nước khoáng sẽ giúp các khoáng chất thẩm thấu sâu và kích thích tuần hoàn máu.

Ngâm tắm bùn khoáng, nước khoáng nóng không chỉ giảm stress mà còn chữa các bệnh về xương khớp, gút, các bệnh về da,... Do có tính hấp phụ, độ bám dính cao cùng tác dụng của các loại khoáng chất có trong bùn nên bùn khoáng còn được xem như là một loại kem dưỡng da thiên nhiên giúp thanh tẩy tế bào chết, cung cấp độ ẩm đem lại sự tươi trẻ mềm mượt cho làn da, giúp cơ thể thoải mái, nhẹ nhàng đầy hưng phấn...”

Tắm bùn khoảng 20 phút, nhân viên phục vụ hướng dẫn mọi người xả bùn khoáng bằng vòi sen nước khoáng cho sạch, di chuyển qua lối đi có 2 bức tường phóng ra những tia nước khoáng lạnh làm cơ thể như được massage. Kế tiếp, đi qua bức tường có những tia nước khoáng nóng, vừa massager vừa thưởng thức cảm giác ấm áp dễ chịu. Sau đó, di chuyển lên bồn tắm nước khoáng nóng, nước khoáng nóng từ từ chảy ra tạo cảm giác thật tuyệt vời. Nước khoáng nóng xua tan đi tất cả mệt mỏi tạo cảm giác lâng lâng, thư thái. Nước khoáng nóng tẩy tế bào chết của da, làm làn da trắng hẳn, công đoạn này cần ngâm khoảng 20 phút. Sau đó, mọi người đến khu vực thác nước khoáng, hồ thủy lực, hồ bơi nước khoáng nóng, vừa  tắm vừa nô đùa thỏa thích.

11g30, tạm biệt Tháp Bà Spa, tất cả lên xe ngược lại hướng Ninh Hòa, dùng cơm trưa, thưởng thức hải sản tại nhà hàng Quán Gió Phú Hữu, nằm ven Quốc lộ 1A, thuộc thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa. Trước kia, ở đây chỉ có 1 quán nhỏ không tên, đoạn đường này khá vắng vẻ, gió biển lồng lộng. Quán nhỏ nhưng hiếu khách, món ăn ngon, rẻ, khách đường xa đặt tên là Quán Gió và mỗi lần có dịp đi ngang qua đều dừng chân ghé quán. Sau này, Quán Gió mọc lên như nấm, mỗi quán lại có một tên riêng sau chữ Quán Gió. Nhờ anh Dũng tài xế là khách quen của nhà hàng đặt món ăn trước tại Quán Gió Phú Hữu nên bữa ăn trưa rất ngon, đậm đà hương vị biển, nhưng quán lại thiếu… gió; quạt trong nhà hàng phải chạy hết công suất!

14 giờ, chúng tôi đã có mặt tại bãi biển Dốc Lết. Nơi đây, trời trong xanh, nắng vàng nhạt, biển dịu êm, từng cơn sóng xô bờ cát trắng hiền hòa như thì thầm mời gọi du khách phương xa. Hy vọng được chứng kiến bão biển tan nhanh như bọt biển!

Mọi người thích thú ngâm mình trong làn nước trong xanh, thỏa sức vẫy vùng, quên cả thời gian, quên cả tuổi tác, quên hết mọi lo toan cơm áo gạo tiền của cuộc sống đời thường. Các chị nắm tay nhau quây thành vòng tròn đùa vui trong lòng biển khơi ấm áp, giúp nhau tự tin thả mình bồng bềnh, bồng bềnh nổi trên mặt nước tạo cảm giác lạ lẫm, thú vị, thật tuyệt vời.

17 giờ chiều, sau khi thưởng thức cháo hải sản nóng hổi, thơm lừng, ngay tại bãi biển, chúng tôi nắm tay nhau nối rộng vòng tay ca hát chào tạm biệt Dốc Lết, tạm biệt đại dương bao la, tạm biệt những con sóng xô bờ, tạm biệt miền thùy dương cát trắng, tạm biệt những hàng dương rì rào cùng gió biển,…

Một chút lưu luyến, rồi cũng phải lên xe trở về. Đi một đoạn xa rồi mà anh Xuân Lý vẫn còn hát: “Tạm biệt Nha Trang thân yêu. Tạm biệt biển Dốc Lết nhé! Nay tôi về Ban Mê rồi…” Nhớ lắm, quên sao được một chuyến đi thú vị. 22g30, xe đã đưa mọi người về đến nhà an toàn, bình yên.

 

 

 

 

 

Mời xem HÌNH ẢNH

Ban Mê, 4.8.2016

Bích Ngọc

 Tags: Nha Trang, du lịch

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây