Nhật ký thời Covid-19 (9)

Thứ hai - 13/12/2021 03:56 | Tác giả bài viết: Vũ Đình Bình |   246
UBND tỉnh công bố kết thúc việc phong tỏa 4 địa điểm và chấm dứt cách ly xã hội thành phố Buôn Ma Thuột từ 0 giờ ngày 17/8/2020.
Nhật ký thời Covid-19 (9)


 Chùa Sắc Tứ Khải Đoan thời Covid-19. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

 

Ban Mê, ngày 17.8.2020

UBND tỉnh Đăk Lăk vừa ban hành Công văn số 7274/UBND-KGVX, ngày 16/8/2020 về việc chấm dứt cách ly xã hội tại thành phố Buôn Ma Thuột và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, UBND tỉnh công bố kết thúc việc phong tỏa 4 địa điểm và chấm dứt cách ly xã hội thành phố Buôn Ma Thuột từ 0 giờ ngày 17/8/2020.

UBND tỉnh yêu cầu người dân tiếp tục tuân thủ những điều sau:
- Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra ngoài;
- Giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc;
- Không tụ tập quá 30 người tại nơi công cộng và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, siêu thị, chợ;
- Thực hiện giãn cách xã hội cho các đối tượng có nguy cơ cao gồm người cao tuổi, người có bệnh lý tim mạch, người có bệnh lý mãn tính khác;
- Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết.

Như vậy, việc cách ly được nới lỏng hơn một chút. Sáng nay, hiên ngang mở cửa quán đón khách, nhưng chưa có ai mở hàng.

Lang thang trên mạng, thấy xuất hiện những vần thơ hai-ku liên quan đến đại dịch[1]. Những vần thơ chia sẻ một cách nhìn và thái độ đón nhận Coronavirus khá ấn tượng.

Nhà thơ Pháp Marie Alice Maire ghi lại hình ảnh của Paris như sau:
Thành phố ngưng thở   
Đại lộ Champs im lặng 
Vô thanh

Còn Jeanine Chalmeton diễn tả không gian sân trường thời đại dịch:
Sân trường 
Còn trơ một cây   
Covid-19

Gérard Maréchal than thở khi bị cách ly, phong tỏa, ngăn chặn:
Cách ly      
Phía đó tôi vẫn thường đi lại  
Những con đường hoa dại

Nhà thơ Gérard Dumon đón nhận không gian với một gam màu sáng:
Đại dịch     
Bầu trời     
Chuyển màu xanh lơ

Gérard Dumon có cái nhìn đồng điệu:
Covid-19
Mọi việc phải bãi, hủy   
Trừ mùa xuân

Nhà thơ Virginie Colpart (Saône-et-Loire, Pháp) chợt nhận ra giá trị của khu vườn nhà mình:
Cách ly      
Vườn nhà tôi       
Là cả thế giới

Và sự khác thường của ngày mới:
Buổi sáng mùa xuân     
Trước, tiếng chim hót    
Sau, các thông báo

Nhà thơ Sarra Masmoudi, người Tunisia, diễn tả lại khi đi xét nghiệm:
Xét nghiệm dịch   
Đi kiểm tra lòng vòng    
Một cánh bướm

Pascale Dehoux nhận xét về sự bình thản của thiên nhiên:
Đại dịch     
Bay từ cây này sang cây khác 
Con ong

Virginie Colpart lại nhận ra một việc rất tự nhiên trong căn nhà của mình: Mùi bánh nướng giữa đại dịch:
Cách ly      
Khắp nhà   
Mùi bánh nướng

Và nụ cười. Chính đại dịch đã đưa con người vào tình thế sử dụng nụ cười như một vũ khí lợi hại. Ben Coudert, thi sĩ sống ở Paris (Pháp), đã dặn lòng phải sử dụng vũ khí ấy, để sẵn sàng nhận kết quả xấu nhất khi bị kiểm dịch:
Xét nghiệm dịch   
Tôi chuẩn bị sẵn  
Nụ cười.

Bài Tin Mừng trong Thánh lễ sáng nay (Mt 19, 16-22), Thánh Matthêu thuật lại câu chuyện có một chàng thanh niên đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Người thanh niên rất tự hào vì: “Tất cả những giới răn tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng?” Chúa Giêsu bảo anh: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó”. Thánh Matthêu kết thúc câu chuyện: Người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.

Chắc chắn rằng, người thanh niên ấy chưa trải qua đại dịch Covid-19 và chưa có kinh nghiệm về sự chết. Nếu đã trải qua, chàng ta sẽ xử sự khác. Bởi: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. (Mt 5, 3).

Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết sử dụng của cải mau hư chóng hết ở đời này để mua lấy Nước Trời qua việc bác ái, chia sẻ với anh em; nhất là trong thời Covid-19 này.

Thánh lễ online sáng thứ Hai, 17.8.2020, Cha GB. Nguyễn Huy Bắc rút ra cho chúng ta bài học: Giữ đạo và Sống đạo. Giữ đạo như chàng thanh niên kia và sống đạo bằng cách biết chia sẻ với người nghèo. Của cải vật chất không xấu nhưng dễ cản trở chúng ta vào Nước Trời. Vậy chúng ta dùng của cải vật chất như một phương tiện giúp chúng ta sống thanh thoát, nối kết với anh em để có được một kho tàng trên trời mà Chúa hứa ban.

 
 
Vũ Đình Bình
 
 

[1] Tham khảo từ bài viết của Khổng Thành Ngọc (http://gpbanmethuot.com/tho/nhung-van-tho-hai-ku-giua-dai-dich-covid-19-56124.html)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây