GX Vinh Đức mừng ĐC Phương

Thứ năm - 23/04/2020 05:12 |   611
GX Vinh Đức mừng ĐC Phương
GIÁO XỨ VINH ĐỨC: HÂN HOAN CHÀO MỪNG ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN THẾ PHƯƠNG


Sáng 15/7, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Đức, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản và Đức cha Giuse Nguyễn Thế Phương đã cử hành Thánh lễ đồng tế Tạ ơn. Đồng tế với Ngài, có các cha cùng quê Vinh Đức, cha cựu quản xứ Vũ Thanh Lịch và các cha từ Canada. Đông đảo giáo dân nô nức chờ đợi ngày này, bởi đây là lần đầu tiên, một người con của Giáo xứ được nâng lên hàng Giám mục sau 61 năm thành lập. Niềm vui sướng và hãnh diện thể hiện rõ trên khuôn mặt từng người, và cảm thấy hạnh phúc khi được tham dự Thánh lễ Tạ ơn, mặc dầu trong 2 tuần vừa qua, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã 2 lần về dâng Thánh lễ tại Giáo xứ.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức cha Giuse nhắc đến những gian khổ của thời còn trẻ tại quê nhà, nhắc đến những khó khăn khi tiểu chủng viện Lê Bảo Tịnh bị giải tán; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến mọi người trong Giáo xứ đã cầu nguyện, nâng đỡ Ngài trong cuộc sống. Đặc biệt các cha nguyên Quản xứ đã hướng dẫn Ngài vào con đường tận hiến; cá nhân, các đoàn thể tôn giáo đã dạy dỗ để Ngài được như hôm nay. Ngài hãnh diện vì Giáo xứ, nơi chôn nhau cắt rốn của Ngài, nơi hội tụ đầy đủ những yếu tố về đức dục và trí dục, điều kiện thuận lợi cho ơn Thiên triệu triển nở. Đây cũng là cơ hội để Ngài kêu gọi mọi người cùng quan tâm đến trách nhiệm giáo dục qua câu châm ngôn của một bộ tộc: “Để giáo dục một đứa trẻ nên người, cần sự cộng tác của một làng”.

Trong khiêm tốn, Ngài nói thế, nhưng Giáo xứ Vinh Đức cũng rất hãnh diện về Đức cha. Đây là vinh dự của người Việt Nam, của Giáo phận Ban Mê Thuột, của chủng viện Lê Bảo Tịnh, của Giáo xứ Vinh Đức và cách riêng của Giáo họ Mỹ Dụ, nơi sinh trưởng của Đức cha. Chính vì thế, Giáo họ đã tổ chức tiệc mừng và chào đón Ngài một cách quy mô và long trọng.

Đây là một sự kiện lớn, nên Giáo họ Mỹ Dụ đã chuẩn bị từ nhiều tháng trước để không một sơ sót nào có thể xảy ra. Nhìn đoàn rước Đức cha từ nhà đến hội trường được tổ chức ngăn nắp và quy củ đủ nói lên điều đó. Trong bữa tiệc, ngàn lời chúc tụng được dâng lên, nhưng Đức cha Giuse cũng muốn nói lên tâm tình của Ngài: “Mọi người làm tôi cảm động, vui sướng, nhưng hôm nay không phải là vinh quy bái tổ, nhưng là để nhớ về nguồn cội. Xin hãy cầu nguyện và cùng với tôi vác Thánh giá trên chặng đường truyền giáo nơi xứ người”.

Cầu chúc Đức cha sức khỏe và ân sủng của Chúa để Đức cha hoàn thành sứ vụ nặng nề mà Giáo hội đã giao phó.

 






Anh Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây