Mộng du!

Thứ bảy - 18/04/2020 03:41 |   479
Sóng cứ vỗ xôn xao niềm ước nguyệnTa riêng ta rung động ngất ngây nhìn
Mộng du!

Mộng du

 

(BBT) - Còn nhớ hồi năm ngoái, khi về Việt Nam họp mặt anh em tại Banmêthuột, Linh Balàng bị mê hoặc bởi Hoa cà phê nở muộn:

“Hoa cà phê không rực rỡ, không kiêu sa, chỉ khiêm nhường cánh mỏng với màu trắng tinh khôi, hoa cà phê không chỉ tặng mật ngọt cho ong mà còn kết nên trái thơm cho đời bằng cái vị đắng êm dịu và đầy mê hoặc.”

Năm nay, sau cuộc hội ngộ anh em Lê Bảo Tịnh Úc châu tại Tây Úc, không biết Linh Balàng bị mê hoặc bởi điều gì mà: “Về nhà cả tuần rồi mà người vẫn như kẻ mộng du”. Sau đây là tâm tình của anh từ Úc châu gửi về.

 

Mộng du! 

Chuyện kể rằng: Có một Cha xứ nọ nhận được bài sai của bề trên đi nhận sứ vụ mới, trên đường đi mang theo bao nhiêu thao thức, bao nhiêu hoài bão…

Tới ngã ba đường Cha xứ phân vân không biết đi hướng nào, nhìn thấy đám trẻ đang chơi bèn hỏi:

- Con chỉ đường cho Cha đến nhà Xứ được không?

Vì ham chơi cậu bé trả lời cụt ngủn:

- Không biết!

Đi thêm một đoạn chợt thấy một cô bé đi ngược chiều, Cha hỏi ngay:

- Chỉ cho Cha đường vào nhà Xứ, Cha sẽ chỉ cho con đường lên trời!

Nghe xong cô bé nhíu mày và trả lời:

- Đường vào nhà Xứ còn chưa biết thì làm sao biết đường lên Trời!!!

...Đường lên Trời thì quả là chưa biết thật nhưng đường tới Tây Úc thì kẻ này xin mạo muội đôi dòng. Người phụ nữ giàu nhất thế giới là bà Gina Rinehart xuất thân từ Tây Úc. Và cũng từ thành phố này, vào năm 1983, thuyền buồm Úc “Australia II” đã phá kỷ lục cuộc đua thuyền buồm American Cup, sau 132 năm do Mỹ nắm giữ. Không phải thấy người sang bắt quàng làm họ, nhưng sau ít ngày ngao du tại Tây Úc đã nhận ra rằng, người Việt ở đây rất đoàn kết, thành công và nhiệt tình. Thêm phong cảnh hữu tình, người dân hiền hoà cuộc sống không xô bồ, việc làm lại nhiều nên mức thu nhập của người dân khá cao. Chả thế mà Tây Úc đã được xếp hạng thứ 9 vào danh sách những thành phố đáng sống nhất trên thế giới.

Về nhà cả tuần rồi mà người vẫn như kẻ mộng du, tiếc nuối một cái gì đó thật khó tả.

Sóng cứ vỗ xôn xao niềm ước nguyện

Ta riêng ta rung động ngất ngây nhìn

Những đổi thay kỳ diệu cứ vô tình

Mặc ta với những nhớ nhung quay quắt!

(thơ Mộng Du Giữa Đời của Yên Sơn)

 

LinhNga

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây