Hội thi vẽ

Thứ bảy - 18/04/2020 00:50 |   544
Chắc nhiều người còn nhớ: chủng viện Lê Bảo Tịnh dù là tiểu chủng viện non trẻ, khai giảng lớp đầu tiên tháng 9/1968, nhưng các chủng sinh đã được thừa hưởng 1 nền giáo dục tuyệt vời, đầy sức sống, sáng tạo và toàn diện.
mặt trời
mặt trời

Hội thi vẽ

Chắc nhiều người còn nhớ: chủng viện Lê Bảo Tịnh dù là tiểu chủng viện non trẻ, khai giảng lớp đầu tiên tháng 9/1968, nhưng các chủng sinh đã được thừa hưởng 1 nền giáo dục tuyệt vời, đầy sức sống, sáng tạo và toàn diện.

Riêng về mặt tài năng có các khóa đào tạo võ Vovinam, các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ luôn được mọi người tham gia nhiệt tình vui vẻ. Ngoài mục đích rèn luyện thân thể: "một trí óc sáng suốt trong một thân thể khỏe mạnh", chúng ta còn đi thi đấu bóng đá với các trường như La-san đồi, giáo xứ Vinh Hòa, Hòa Bình, mời đội bóng chuyền Đạt Lý về đấu giao hữu....

Còn nhớ trận bóng đá đầu tiên với trường trung học La-san đồi. Dưới sự dìu dắt huấn luyện của Cha giáo Jn. Bùi Quang Đạo (Huấn luyện viên trưởng, sau này là Cha giáo Jos. Trần Xuân Lãm), đội tuyển CV.LBT đã có 1 trận đấu để đời. Mới nhập cuộc chưa đầy 5 phút, các tuyển thủ của ta chỉ chơi bóng bằng đầu, từ phần sân nhà vượt qua bức tường dầy đặc cầu thủ và tới thẳng cầu môn đối phương, làm khán giả nín thở há hốc mồm, sau đó vỡ òa trong những tiếng reo hò phấn khích. Quả thật, cho đến giờ sau bao giải đấu lớn nhỏ được xem trên Tivi, chưa thấy 1 đội bóng nào chơi đầu thiện nghệ cho bằng đội nhà, kể cả từ đầu giải World Cup 2014 đang diễn ra ở Bra-xin.                    

Các chú còn có nhiều cơ hội giao lưu với phong trào du ca, hướng đạo sinh.......                     

Riêng về môn hội họa, các Cha trong Ban Giám đốc cũng mời Thầy về dạy. Vào khoảng năm mình học lớp 10 - 11 (đệ tam- đệ nhị), Thầy Hồ Phi (?) Yến về mở khóa học vẽ. Được học từ 1 kiến trúc sư nổi tiếng, làm anh em ai cũng hồ hởi phấn khởi. Chỉ tiếc thời gian Thầy Yến dạy quá ngắn, nhưng sau đó các Cha vẫn mở cuộc thi vẽ toàn chủng viện, đứng đầu Ban Giám khảo là Cha giáo Jn. Bùi Quang Đạo.                     

Thời gian giới hạn cho cuộc thi là 1 tuần, thí sinh tự do chọn đề tài.                     

Ôi! cả 1 phong trào hội họa sôi động. Nhiều anh em gom tiền mua đủ thứ các loại cọ, bút, màu nước, thước kẻ....                     

Gần đến kỳ hạn nộp bài rồi, nhìn sang thấy anh em vẽ nhiều thứ lắm: nào là phong cảnh cao nguyên núi rừng sông suối, nào là xe cộ tàu bè đủ loại, gặp thời chiến nên có anh vẽ cả xe tăng súng đạn nữa chứ. Đủ dạng. Đủ màu sắc. Riêng Trần Thái Linh ngồi học phía trên bàn mình, thì họa lại bức tượng Đức Mẹ bồng Chúa Giê-su (của danh họa, điêu khắc gia Michelangelo). Quá đẹp! Không ngờ Thái Linh giỏi nhạc mà vẽ chẳng kém cạnh tay họa sĩ nào. Chỉ với 1 cây bút chì màu đen, Linh đã vẽ lên một bức tranh thật đẹp đẽ và sống động.                     

Phần mình, làm sao đây! đầu óc còn trống rỗng huống chi nói chuyện vẽ vời. Vò đầu bứt tai, mất ngủ nhiều đêm vẫn chưa nghĩ ra. Bỗng nhiên mình nhớ đến ông Trạng Quỳnh ngày xưa, thi vẽ nhanh bằng cách thò cả 10 ngón tay vào đĩa mực rồi quẹt lại trên giấy, tức tốc có những chú giun lớn nhỏ nhìn rất sinh động. Có ý tưởng rồi, mình vội vàng lấy giấy và màu ra, dùng com-pa vẽ 1 vòng tròn lớn hết gần 1 khổ giấy. Xong rồi, pha chung màu vàng với đỏ, tô hết phần trong vòng tròn, phía ngoài bao quanh là những tia lửa hào quang vàng rực.                     

Bức họa hoàn tất rất nhanh, ngắm nghía tác phẩm mới toanh mình cảm thấy hài lòng: Ồ! một Mặt Trời đúng nghĩa.                   

Các lớp đều đã nộp bài. Phần mình cảm thấy ung dung tự tại, vì bức tranh của mình chỉ có đẹp và xấu, chứ hoàn toàn không sai tí nào.                   

Thầy Giám khảo kêu mình lên, may không phải là Cha giáo Jn. Bùi Quang Đạo, Thầy hỏi:                           

- Hình vẽ gì đây?                           

- Thưa Thầy. Mặt trời ạ!                   

Thầy nhíu mày chẳng nói gì, cầm bức tranh xoay qua xoay lại, làm mình cảm thấy hồi hộp pha chút lo sợ. Thoáng chốc, Thầy hơi gằn giọng, khi chưa tìm ra "kẽ hở của tác phẩm Mặt trời".                         

- Mặt trời chi đây?                     

Mình đáp liều:                         

-  Dạ! mặt trời giữa trưa ạ. Đúng ngọ đó Thầy.                   

Câu trả lời có tác dụng. Khi ấy, mình thấy Thầy nheo nheo mắt như người bị chóa! Có lẽ mặt trời chính ngọ với các tia nắng chói chang, làm Thầy không còn ý kiến.                         

- Thôi được. Cho anh xuống.                   

Hú hồn! sau đó kết quả được 5 điểm rưỡi trên 10.                   

** Giải Nhất : Trần Kim Dung (lớp Truyền Tin, tranh vẽ về những con người... mang đường nét màu sắc rất đẹp và ý nghĩa).                   

** Giải Nhì:  Trần Thái Linh (lớp Vô Nhiễm, bức họa Đức Mẹ bồng Chúa Giê-su).                   

** Giải Ba:  Nguyễn Văn Hiển (lớp Phanxicô ..... )

Trần Khánh Điệp

 Tags: Hội thi vẽ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây