Ngày sinh

Thứ sáu - 19/03/2021 04:25 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   531
Xin cho con người biết yêu thương nhau để ngày sinh của mọi người có ý nghĩa.

Ngày sinh

hkt 190321a

 
Ai trong chúng ta ra đời đều có ngày sinh. Không có ngày sinh nào xấu, nhưng chúng ta được sinh ra ở đâu trong gia đình thế nào, trong tình trạng thể lý, tinh thần mạnh khỏe hay đau yếu. Xã hội chúng ta đang sống... Tất cả những điều ấy làm nên khác biệt.

Con người chúng ta sinh ra, dù thế nào chúng ta hãy nhớ, mỗi người sinh ra đều không có quyền lựa chọn cha mẹ. Chỉ có cha mẹ mới cho con những điều tốt đẹp, hay bỏ rơi con mình ngay trong gia đình.

Trong hoàn cảnh thế giới ngày nay, những đứa trẻ sinh ra nhiều trẻ bị bỏ rơi, nhiều trẻ bị lạm dụng... Ngày sinh trở nên đau buồn, giống như tâm trạng của ông Gióp: “Phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời, cũng như đêm đã báo: "Đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi!" Phải chi ngày ấy là đêm tối, phải chi từ nơi cao thẳm Thiên Chúa đừng để ý tới ngày ấy làm gì. Phải chi trên ngày ấy ánh sáng đừng chiếu rọi.” (Giop 3, 3 – 4).

Than vãn như thế, có những phận đời khi ra khỏi được những tăm tối, họ cũng nghiệm thấy cuộc đời là đáng sống. Bùi Giáng viết tâm sự trên câu thơ: “Ngày sẽ hết và tôi không ở lại. Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu. Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi. Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu.” (Phụng hiến).

Là những người may mắn hơn những phận đời đau thương khác, chúng ta chỉ cố gắng góp phần nào đó làm bớt những đau thương. Dù cố gắng cũng không thể làm gì được nhiều, khi con người còn quay lưng với Thiên Chúa. Con người vẫn đặt quyền lợi mình trên người khác.

Là người tin tưởng vào Thiên Chúa, mỗi cuộc đời đều là ân ban của Thiên Chúa cho nhân loại. Chúng ta hãy cầu nguyện cho con người biết yêu thương nhau, con người biết lấy Chúa làm nền tảng xây dựng xã hội, quyền sống con người được tôn trọng.

Xin cho con người biết yêu thương nhau để ngày sinh của mọi người có ý nghĩa.

Xin cám ơn mọi người đã nhớ đến tôi, và cầu chúc cho mọi người có ngày sinh ý nghĩa, vui tươi, tràn đầy nghị lực sống! Và đặc biệt có Chúa ở cùng!

 
Lm Giuse Hoàng Kim Toan
 

Lời Cám Ơn Chân Thành!

 
Là người tin tưởng vào Thiên Chúa, mỗi cuộc đời đều là ân ban của Thiên Chúa cho nhân loại. Chúng ta hãy cầu nguyện cho con người biết yêu thương nhau, con người biết lấy Chúa làm nền tảng xây dựng xã hội, quyền sống con người được tôn trọng.
 
Xin cho con người biết yêu thương nhau để ngày sinh của mọi người có ý nghĩa.


Xin cám ơn mọi người đã nhớ đến tôi, và cầu chúc cho mọi người có ngày sinh ý nghĩa, vui tươi, tràn đầy nghị lực sống! Và đặc biệt có Chúa ở cùng!
 
Lm Giuse Hoàng Kim Toan
 Tags: Ngày sinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây