Chuyện vui ngày đầu năm

Thứ sáu - 27/03/2020 23:41 |   674
Ngày mồng 3 tết Nhâm Thìn 2012 vừa rồi, anh chị em, các cháu trong Gia đình Lê Bảo Tịnh hưởng ứng lời mời của vợ chồng Linh - Thủy (từ Úc về) đã đến cùng ăn tết tại quán Ngõ Vàng Quỳ.
Chuyện vui ngày đầu năm
Chuyện vui ngày đầu năm
[12.02.2012 07:28]
Ngày mồng 3 tết Nhâm Thìn 2012 vừa rồi, anh chị em, các cháu trong Gia đình Lê Bảo Tịnh hưởng ứng lời mời của vợ chồng Linh - Thủy (từ Úc về) đã đến cùng ăn tết tại quán Ngõ Vàng Quỳ.
 
Bầu khí thật vui vẻ ấm áp, có khoảng 60 người tham dự, ngoài ra còn một số thân hữu và người nhà của gia đình Linh - Thủy, đặc biệt hơn là sự hiện diện của Cha Hoàng Mạnh Hùng (dòng Đaminh, là anh ruột Hoàng Mạnh Cường lớp Savio, tạm xa nước Úc về thăm quê hương) và sự hiện diện của người “mẹ hiền”: Soeur Anrê.

Anh Hoàng Công Huấn làm M.C giới thiệu câu chuyện tình giữa học trò (Linh riz) và con gái (Thủy) của thầy Tạ Duy Sơn, giống như những chuyện tình lãng mạn phảng phất đâu đó trong văn học...: Trò đến học nhà thầy đồ, rồi… phải lòng con gái thầy.

Thấy Linh - Thủy quấn quýt nhau giống đôi chim sẻ, như chẳng rời xa nhau được, mình lẩm nhẩm câu thơ:
                                                          Người đi một nửa hồn tôi mất.
                                                          Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ...

Tin vui!

Góp vui ngày đầu xuân, Hoàng Văn Kha kể câu chuyện 2 vợ chồng đi khám thai... Đến phòng khám vừa thấp thỏm lo lắng vừa hy vọng đợt này sẽ sanh được 1 hoàng tử vì đã có 4 công chúa rồi… Khám qua khám lại, siêu âm xong, bác sĩ hỏi Kha (đang đứng xớ rớ):

- Hỏi thật anh nha! Anh được mấy cháu rồi? mấy trai mấy gái?

Kha gãi đầu gãi tai, chợt lóe lên ý nghĩ… Nếu nói thật mới có 4 gái thì sợ vợ buồn. Kha buột miệng:

- Thưa bác sĩ, 4 trai cả! mà mới chỉ có vậy!

Bác sĩ liền tươi nét mặt:

- Tốt quá, vậy tôi xin báo tin vui cho vợ chồng anh, lần này chị mang thai cháu gái.

Kha!!!!!!!!!!
 
Làm phép tượng

Cha Hoàng Mạnh Hùng kể một câu chuyện dí dỏm mang chút ẩn ý. Chuyện xảy ra ở một giáo xứ nọ, giáo dân rất thích mua tượng, và thế là cứ đua nhau vào xin Cha làm phép tượng.

Công việc nhiều mà với đà này thì mệt bở hơi tai. Cha xứ quyết định: mỗi tháng làm phép tượng một lần, ai có nhu cầu cứ tập trung xếp hàng...
Lần ấy làm phép tượng khá nhiều, đến người cuối cùng Cha xứ ngạc nhiên hỏi:

- Long trọng quá! đi cả 2 vợ chồng à? còn tượng để làm phép ở đâu?

Người chồng nhanh nhảu chỉ qua “nửa kia” của mình.

- Thưa Cha! tượng Thánh giá con vác hằng ngày đây ạ. Xin Cha làm phép...
 
Ai đi trước?

Trưa hôm ấy vợ chồng Khoa - Huệ cũng có mặt ở Ngõ Vàng Quỳ. Trong bầu khí vui xuân, mọi người yêu cầu Cha Hùng kể tiếp.

Ngài mới hắng giọng bắt đầu:

Chuyện ở nhà ta thôi. Mới đây Khoa ròm vào thăm bà cụ (mẹ của Linh riz), thấy bà tóc đã bạc phơ, xem chừng xấp xỉ 90. Nghĩ bà chắc yếu lắm...

Khoa nhanh miệng hỏi thăm:

- Chào bà! gặp nhau lần nào quý lần đó! thời gian qua mau, bà và cháu cứ xa nhau dần.

Bà cụ thong thả nhìn Khoa rồi hạ giọng:

- Thế cậu định ra đi trước tôi à?...

 
Tk.Điệp

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây