NGƯỜI GIỮ LỬA NHÀ LÊ

Thứ bảy - 06/02/2021 05:23 |   349
- Thế VDB là thằng nào?
NGƯỜI GIỮ LỬA NHÀ LÊ
NGƯỜI GIỮ LỬA NHÀ LÊ

Một ngày kia, Chúa đảo mắt qua Trang Nhà thấy vắng hoe! Ngài mới hỏi:
- Quân Biên tập đâu hết rồi? Trước đây đông lắm mà.
- Dạ. Con cũng không biết nữa. -Mình thưa đại.
- Thế thì ta cho nghỉ hẳn. Coi như không còn Website lebaotinhbmt.com nữa.
Mình hoảng quá:
- Thưa Chúa còn 3 người vẫn sống chết với Trang Web, Ngài có tha không ạ?
Chúa dễ dãi:
- Ừ! Ta tha.
Nhưng mình thấy loáng thoáng không biết rõ, và Chúa vẫn tha nếu chỉ còn 2. Cuối cùng, dụi mắt nhìn thật kỹ, mình hoảng hồn thưa:
- Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Thật sự chỉ còn mỗi một người. Đó là VDB, Ngài có tha cho Trang Web không ạ!
Suy nghĩ một hồi, Chúa nở nụ cười:
- Ta tha cho. Mình thở phào nhẹ nhõm.

Câu chuyện tưởng như chấm dứt ở đó nhưng không hiểu sao Chúa quay lại hỏi:
- Thế VDB là thằng nào?
- Thưa Chúa đó là tay văn sỹ lớp Truyền Tin, tay này cũng nhiều tài lắm, hắn vừa làm trong Ban truyền thông, vừa làm admin của trang lờ bờ tờ.com
- Thế các anh trả nó một tháng bao nhiêu tiền?
- Lạy Chúa! Làm gì có tiền mà trả…
- Thế hắn làm nghề nghiệp gì sao mà rảnh quá vậy?
- Nghề chính của hắn là photocopy, hàng ngày lượm tiền lẻ trước cổng trường Chu Văn An, ngày nào làm việc chung thì phải bù lỗ 150.000 đồng tiền thuê nhà, thậm chí mùa khai giảng không có tiền đóng học phí cho con.
- Đúng là dân chơi thí mạng cùi!
- Không phải Chúa ơi, hắn làm để đền bù tội lỗi. Đã một lần gãy gánh giữa đường nhưng lại dám đi bước nữa. Được làm trong Ban truyền thông GP là một vinh dự lớn, hắn coi như là cơ hội để chuộc lại lỗi lầm nên làm mà chẳng than van gì cả.
- Mấy tay Taru này nói hay nhỉ! Lợi dụng người khác thế mà không biết xấu hổ.
- Chúa nói thế thì con biết vậy, làm việc chung thì dựa vào hy sinh chứ lấy tiền đâu mà chi phí?
- Nghe nói các anh cũng thường hay vận động để làm việc bác ái, vậy thì việc bác ái ở đây chứ đâu nữa. Thôi để ta giải quyết đóng quách cái web lờ bờ tờ lại chỉ làm khổ người khác. Cả nhà thì hưởng niềm vui mà bắt một người chịu khổ.
- Ôi lạy Chúa, không được đâu! Cả nhà chỉ có một sân chơi, đóng lại thì buồn lắm.
- Thế lấy sữa đâu mà nuôi?
- Dạ thưa, anh em có hứa là sẽ góp nhưng lâu nay do tút lại giao diện, một phần đang trong giai đoạn thoái trào không ai khuấy động nên chìm hẳn.
- Khà, khà, khà…, có thế mới biết quý trọng nhân tài, người quậy thì cho là quấy, im lặng thì cho chìm luôn. Liệu mà bảo ban nhau. Phải biết cảm thông và chia sẻ với người khác. Phải biết cho nhiều hơn là nhận. Nói với tay VDB thử ở nhà lượm tiền lẻ một thời gian xem sao. Chuyện gì đến sẽ đến.
- Việc này thì Chúa sai rồi đó. Hắn sẽ không chịu được đâu, có đói hắn cũng cứ lao đầu vào việc chung.
Chúa bỗng nổi giận đập bàn:
- Im ngay. Ta sẽ cho đình bản để các ngươi biết thế nào là thiếu vắng.
Mình im re và lỉnh ra ngoài, có lẽ là không nên nói gì khi mà Chúa đang giận dữ. Tuy nhiên, mình biết rằng TC đang đánh động lòng chúng ta để cùng chia sẻ nỗi vất vả khó khăn cho người đang giữ lửa nhà Lê.
TKĐ-HCN
 Tags: VDB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây