Câu chuyện tình của tôi

Thứ bảy - 18/04/2020 22:35 |   606
Anh yêu em đã gần 3 năm đấy rồi nhỉ. Chúng ta quen nhau ngày valentine 2006 nhớ không em? Để rôi ngày 06.04.2006 chúng ta chính thức yêu nhau.
Câu chuyện tình của tôi

Câu chuyện tình của tôi, Ngày Valentine

[14.02.2009 21:10]

Vinh Sơn (14.02.2009) Viết cho trang Web lebaotinhbmt.com

Anh yêu em đã gần 3 năm đấy rồi nhỉ. Chúng ta quen nhau ngày valentine 2006 nhớ không em? Để rôi ngày 06.04.2006 chúng ta chính thức yêu nhau.

Ngày chúng ta ra mắt bà con Họ Lê, họ hàng nhà anh tại nhà thờ Chính Toà Banmêthuột, em khép nép đơn sơ và mộc mạc vô cùng, nhưng không sao! Họ hàng nhà anh đón nhận em với tinh thần cởi mở, yêu thương trong vòng tay nhân ái.   

Dù biết rằng em mộc mạc như cô gái nhà quê vẫn còn mặc giải yếm đào ngày xưa, nhưng họ hàng nhà anh hứa sẽ tô điểm em thành nàng công chúa mỹ miều. Thế rồi anh cứ yêu em, anh yêu em thật lòng.  

Anh thật sung sướng vì có các cha giáo nội ngoại (trong, ngoài nước), các bác nội ngoại cùng điểm tô, vun đắp cho em, để em ngày một xinh đẹp hơn. Năm đầu tiên họ hàng nhà anh hăng hái lắm, năm thứ hai thưa dần, hình như em với anh không có duyên với nhau thì phải? Qua năm thứ ba mà hình dáng của em vẫn mộc mạc như cô gái nhà quê vậy.      

Không lẽ chúng ta phải xa nhau. Anh cũng phải ngán ngẩm vì anh yêu em lắm mà em cứ dửng dưng, mộc mạc như ngày xưa.

Để rồi một ngày kia Bác Huấn nhà ta đề nghị “Hay chú bỏ quách cô người yêu của chú đi.”

Anh buồn lắm, suốt ngày chỉ suy nghĩ tới em - Chẳng lẽ chúng ta yêu nhau mà tình yêu của chúng ta không tiến triển chút nào ư? Hay anh vụng về quá đấy em?.

Đang chán nản về tình yêu đôi ta - may quá Bác Nga, bác Châu, Bác Lương, Bác Thiện, Cụ Lượng ngay cả bác Khôi và Cụ Phương (Loan) tận nước ngoài cũng vun đắp cho tình yêu của chúng ta. Anh như kẻ sắp chết đuối vớ được cành cây, anh sẽ cố ngụp lặn để tình yêu chúng ta được bền vững.

Biết rằng em đơn sơ mộc mạc lắm nhưng họ hàng nhà Lê vẫn yêu em.

Bông đùa một chút, bác Tiến Địa hỏi anh:

Anh sẽ yêu Em bao lâu?

Anh nói 4 ngày: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Người ta nói nhiều quá.

Anh bảo vậy 3 ngày thôi: Hôm qua, Hôm nay và Ngày mai.

Người ta nói vẫn còn nhiều.

Anh nói vậy 2 ngày: Ngày chẵn và Ngày lẻ.

Người ta hỏi 1 ngày được không?

Anh trả lời: vậy đó là ngày Anh còn sống. Anh yêu Em.

                                                      Vinh Sơn (14.02.2009)

Viết cho trang Web lebaotinhbmt.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây