BA ĐIỀU KHÓ HỌC
Thầy Tăng Tử nói với đức Khổng Tử: Tôi biết nhà thầy có ba điều, tôi học mãi mà chưa làm được.
Nhà thầy:
1. Thấy người ta có được một điều phải mà quên cả trăm điều trái của người ta, thế là nhà thầy dễ tính;
2. Thấy người có điều gì phải, thì vui vẻ như là mình có, thế là nhà thầy không ganh tị;
3. Nghe thấy điều gì phải, nhất quyết làm, rồi sau mới nói, thế là nhà thầy chịu khó.
Nhà thầy là người dễ tính, là người không ganh tị, là người chịu khó, tôi học mãi ba điều ấy của nhà thầy mà chưa có thể làm được.
THUYẾT UYÊN
- Tăng Tử: tức là Tăng Sâm, người thành thực và rất có hiếu, là học trò giỏi của đức Khổng Tử, truyền được đạo đức Khổng Tử, có thuật sách Hiếu kinh và sách Đại học.
- Nhất quyết: định bụng cố làm việc gì cho kỳ được.
Lấy một điều phải mà quên trăm điều trái, thế là có bụng khoan dong người ta, lại có ý gây cho người làm nên điều phải.
- Thấy người làm phải cũng vui như chính minh làm điều phải thế là có lòng vô ngã muốn giục cho người phải ưa làm điều phải.
- Thấy điều phải làm ngay rồi mới nói, thế là vụ cái thực làm chớ không chỉ có một cái nói giỏi mà thôi. Ba điều này mới nghe tưởng dễ, mà làm thực khó! Thói thường, người đời chỉ hay bới xấu nhau, ghen tị nhau, nói giỏi làm không giỏi.
Cổ Học Tinh Hoa - Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân biên soạn
theo bản in của Vĩnh Hưng Long Thư Quán xuất bản năm 1928
NHỜI BÌNH
Ba điều khó học: - nhà thầy dễ tính; - nhà thầy không ganh tị; - nhà thầy chịu khó.
Ba điều ấy còn quá dễ so với Một điều Chúa dạy: "Hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy" (Mt 16, 24).
(xin gửi Nhời Bình qua email: binhbalme@gmail.com)
THẮC MẮC
Nếu từ bỏ mình đi, thì lấy ai vác thập giá?
GIẢ NHỜI
Từ bỏ mình đi là thay đổi cuộc sống, là từ bỏ những tham vọng, những đam mê trần thế để theo Chúa. (x. Bài giảng online sáng thứ Sáu, 07.8.2020 của Lm Jos. Bùi Công Chính)
(xin gửi thêm Nhời Bình qua email: binhbalme@gmail.com)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Con không như những người khác
Hồ Si-lô-ác
CN4MCA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Bài Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm A
SNTM Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm A
Khi ta không làm được gì, Thiên Chúa làm tất cả
Trở về với tâm pháp
Lời Chúa CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY -A
Lời Chúa THỨ BẢY TUẦN 3 MÙA CHAY
Tiếp kiến chung 11/3/2026
Bi kịch của con người
“Đừng rập theo đời này”
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 3 MÙA CHAY
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA CHAY
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA CHAY
Lời Chúa THỨ BA TUẦN 3 MÙA CHAY
Hãy khát mong gặp gỡ Đức Ki-Tô
CCT - Ăn chay và Cầu nguyện cho Hòa Bình