Gẫm về bạn

Thứ tư - 15/04/2020 05:12 |   475
Gần 40 năm kể từ khi rời xa trường lớp, chấm dứt sự nghiệp bút nghiên, rong ruổi tháng ngày theo kế sinh nhai, hòa mình vào những sinh hoạt cộng đồng, Trời đã cho tôi rất nhiều bạn.
Gẫm về bạn

GẪM VỀ BẠN

[14.04.2013 20:42]

        
Gần 40 năm kể từ khi rời xa trường lớp, chấm dứt sự nghiệp bút nghiên, rong ruổi tháng ngày theo kế sinh nhai, hòa mình vào những sinh hoạt cộng đồng, Trời đã cho tôi rất nhiều bạn.

         
Này nhé! “Buôn có bạn, bán có phường.” Tôi đám chìm trong cơn mê bạc tiền, khập khễnh bước chân theo cơn say, thảng thốt đếm những con số âm! Nghe tiếng bạn thật xa vời vợi.

         
Rồi thì “thủy tam bộ nhị”, lặn lội nẻo đời đến mòn gót giày. Có khi đưa ngón tay ngoắc ngoéo thề độc “tứ hải giai huynh đệ”. Thế nhưng giông gió cứ theo mùa thổi đến, những cơn mưa đời dập vùi tơi tả toàn màu bạc trắng. Hơi ấm bạn tìm hoài chẳng thấy, chỉ còn nỗi xót xa xen lẫn oán hờn.

         
Đến những ngày thấy mình mạnh bước, tính toan chút vốn liếng để dành. Gặp bạn bè, đưa tay lắc mạnh vồn vã, những chào mời ngọt như mật ong rừng, sáo thiên thai dập dìu diệu vợi; rồi tỉnh cơn say, thấy đắng lòng cơn mộng du Lưu Bình – Dương Lễ.

        
Thời gian, không gian cứ đẩy đưa tôi, lại gặp bạn hội ngộ tâm tình. Bạn cười nói dẫn tôi về những kỷ niệm thân thương ôn cố tri tân. Thoảng nghe tiếng thở dài tiếc nuối trên những đổi thay của hình hài. Ô hay! Sao mà bạn vẫn không thay đổi. tiếng cười nghịch ngợm rộn ràng, nói năng như hồi còn trẻ. Nhưng hình như bàn tay bạn rộng hơn, ấm hơn.

        
Đúng là bạn tôi. Và tôi thấy mình hạnh phúc. Mà hạnh phúc là gì nhỉ? Chợt nhớ lại mình đã đọc được ở đâu đó: “Hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là điểm đến”. Thế cho nên tôi vẫn đi, đi tìm mãi.


Vy Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây